Biển Và Cát

Tác giả: Hồng Dương

Biển nổi sóng vỗ đùa vách đá
Mát dịu bờ hoang dã ngân nga
Bám chân cát lạnh mặn mà
Gió ngàn đan lối tình ca dạt dao...

Sóng vỗ nhẹ mời chào sóng động
Thủy triều dâng cát lộng hải hà
Xây bao cảnh sắc thiết tha
Kết nghìn cung điệu dệt ra thiên đàng..

Em ném cát mơ màng biển vắng
Cát lòng em ngậm nắng vần thơ
Biển tình lấp lánh ánh mơ
Tình em thầm lặng dệt thơ miên trường...

Vô tình lắm một đời chẳng hiểu
Suốt đời yêu với kiểu không lời
Long lanh cát dạt mù khơi
Hiểu lòng cát trãi đôi bờ biển khơi !

Vui với cát biển trời xao động
Lồng lộng trôi con sóng mênh mông
Một chiều cát khóc nặng lòng
Trọn đời yêu biển mặn nồng biển ơi !

Biển đùa nghịch chẳng ngờ cát khổ
Biển mặn môi muối đổ đắng cay
Vô tình biển xát cát say
Biển xô đời cát xot thay cõi lòng...

Cát yêu biển lòng mong biển hiểu
Biển vô tình yểu điệu đùa vui
Ngày đêm xua sóng dập vùi
Bùi ngùi cát lặng ngậm ngùi xót xa...

Biển hiểu rồi bao la cho cát
Sóng dạt dào cho hạt cát trong
Biển mong cát sáng lanh long
Trãi dài với biển để làn sóng xô

Biển không cát ai tô màu biếc
Cát không tơi ai dệt cảnh màu
Ngàn xưa cho tới ngàn sau
Biển ôm đời cát cát trau trời tình....
Chưa phân loại
Uncategorized