Biển Và Anh

Tác giả: Ánh Sương Mai

BIỂN VÀ ANH
------------------------------------
Em hỏi anh biển có thủy chung không?
Trùng khơi sóng biếc mênh mông vô tận
Ngày đêm thủy triều xuống lên bao bận
Biển âm thầm ôm ấp vỗ bờ xa.
Em hỏi anh tình biển có bao la?
Sao mãi hát tình ca không biên giới
Mòn mỏi tháng ngày thuyền đi không tới
Để bến bờ xa thăm thẳm mịt mờ.
Em hỏi anh biển có thấy bơ vơ?
Hoàng hôn lặn, thuyền neo nơi bến đậu
Hải âu cuối cùng cũng bay đi mất dấu
Biển còn gì ngoài khoảng trống mênh mông
Em hỏi anh biển có đau trong lòng?
Lúc nổi giận biển cuộn mình dâng sóng
Gom thương hận biển trào cơn bão lộng
Vùi đau thương rồi lặng lẽ trăm năm...
(16/4/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized