Biển Nỗi Nhớ Và Em

Tác giả: Hồng Dương

Em có biết tiếng lòng thổn thức
Trào dâng anh nghẹn tức com tìm
Xa xôi cách trở lặng im
Đâu bằng trong dạ niềm tin vĩnh hằng...

Em có biết tình đang cháy bỏng
Trái yêu đương dậy sóng bao đêm
Một mai hạnh phúc êm đềm
Ước mong anh sẽ gửi em dạt dào...

Tình yêu mặn chi nào biển mặn
Muôn trùng xa tình thắm đại dương
Chờ em chốn ấy thiên đường
Nắng hồng dệt nhớ... tình thương dạt dào.

Đứng trước biển sóng chao gió động
Anh nhớ em biển rộng mênh mông
Nghìn trùng xa cách còn không
Cho tình anh đợi cõi bồng mây cao

Sóng dồn dập bọt trào trắng xoá
Vọng canh chiều xa quá em ơi
Phi lao, bờ cát chơi vơi
Diều cao ngóng đợi rã rời cánh nghiêng

Từng con sóng vỗ triền bờ cát
Trăng gởi về bỏng rát giọt thương
Anh gom hạnh phúc dặm trường !
Mênh mông gió thổi miên trường nhớ nhau...

Sương sớm đọng nhuộm màu rơi rụng
Sớm tinh mơ tình cũng nghe buồn
Xa xa não nuột tiếng chuông
Mãi chăng chi phải giọt tuôn lệ sầu...

Anh đã ngóng những câu hò hẹn
Ngày em về trọn vẹn niềm vui
Cùng chia cay đắng ngọt bùi
Yêu thương tràn khắp tỏa mùi mênh mang...
Đông Hà Quảng Tri 13.04.2015
Chưa phân loại
Uncategorized