Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Nhớ

Tác giả: Nam Tường

Thuyền ơi đang ở nơi đâu
Có hay biển vắng u sầu quạnh hiu
Giá như thuyền hiểu bao điều
Thì đâu đến nỗi những chiều sóng xô
Những đêm sóng vỗ xa bờ
Lênh đênh biển vắng ai chờ đợi ai
Làm sao biết được ngày mai
Vắng thuyền biển nhớ sóng dài ai hay ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Vào Thu
  • Mùa Thu Lạ
  • Mùa Lá Rụng
  • Thu Sang
  • Mùa Thu Thành Phố Buồn
  • Tình Thu
  • Phượng Hồng
  • Lỗi Hẹn
  • Người Xưa
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Biển Nhớ (Thiên Ân)
  • Biển Nhớ (Đccb)
  • Biển Nhớ (Đặng Anh Tuấn)
  • Biển Nhớ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Biển Nhớ (Trần Đức Phổ)
  • Biển Nhớ (Chu Thị Thúy Nga)
  • Biển Nhớ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Biển Nhớ (Yên Hà)
  • Biển Nhớ (Nguyễn Lâm)
  • Biển Nhớ (Đỗ Trung Quân)
Thơ bạn muốn xem
  • Luận Bàn Về “bôi Nhọ”
  • Cận Kề
  • Một Người
  • Tình Cờ Gặp Lại Nhau Đây
  • Với Những Mùa Đông
  • Cuối Chiều
  • Chỉ Có Một Tình Yêu
  • Xuân Về
  • 207 - Chiêm Bao
  • Lỗi Hẹn Kiếp Nầy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
©2025 - CungThuGian.com