Bên Người Cá

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Ngày ra đi biển mang bao niềm nhớ
Nhớ đại dương sóng đánh nước tràn bờ
Bãi cát dài thêu dệt những mộng mơ
Ai về đấy từ chân trời xa lạ

Tiếng thánh thót ru êm nơi người cá
Mái tóc đầy xõa dại đến chân mây
Hồn xa khơi ngơ ngẩn nước non này
Chìm giấc ngủ dưới ngàn tia nắng ấm

Tàu lênh đênh đi vào nơi xa vắng
Mây lang thang thanh thàn cõi sáng ngời
Yêu em nhiều tim cứ mãi chơi vơi
Tình ngụp lặn tung tăng ngàn sứa biển

Muôn màu sắc rong rêu trong biên biến
Đời cá tôm thong thả chốn xanh lơ
Nghe tiếng reo sóng kéo dạt xa mờ
Chìm xoáy lốc cơn thuỷ triều thương mến

Niềm bể cả mênh mông vô bờ bến
Người bên người say đắm ngắm bao la
Trời , biển , mây , sóng nước , ánh dương tà ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized