++ Bên Lề Xuân Sang ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BÊN LỀ XUÂN SANG
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Không pháo đỏ mai vàng xứ lạ
Lữ khách buồn lã chã lệ rơi
Chợt đau tim nhớ xa vời
Quê hương mờ mịt chơi vơi nỗi niềm
.
Đâu phố cũ dạo xem cảnh tết
Trước hiên chùa không hết khói nhang
Ôi buồn ! Giá lạnh đông tàn
Niềm yêu cố quốc cưu mang ngập lòng
.
Ôi muốn lắm ! Ước mong cùng hẹn
Chúc tết nào bẽn lẽn gặp nhau
Mà nay kỷ niệm nhạt màu
Cách chia nghìn dậm trầu cau phai tàn...
.
Nơi xa thẳm buồn than câu cú
Nhớ thương này chốn cũ vào mơ
Gia đình làng xóm bóng mờ
Xuân thôi tưởng tượng cùng thơ thẩn thờ
.
Nơi đất khách chơ vơ đông lạnh
Mơ nắng về để cảnh thêm vui
Cho lòng dịu bớt bùi ngùi
Bên lề xuân đến đẩy lui nỗi buồn
.
Rồi cũng sẽ mây tuôn nối tiếp
Lời thơ này tội nghiệp cưu mang
Ngồi nhìn chầm chậm đông tàn
Xuân nào nắng ấm lòng an mơ màng ...

-N3- Nguyễn Ngọc René 04/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized