Bến Hờ

Tác giả: Hoanghoon

BẾN HỜ

Quen em anh ngại tiễn đưa
Qua hàng liễu rũ đường xưa chạnh lòng
Những chiều cùng bước thong dong
Hôm nay vội vã má hồng rời quê

Tay nâng tà áo vân vê
Nón thơ che mái tóc thề ngang hông
Lúa thì con gái ươm đòng
Mượt mà nhan sắc em mong ước gì?

Không hòng giữ nổi người đi
Tình anh chân chất xin ghi mấy dòng
Vào khăn quàng cổ màu hồng
Tặng em kỷ niệm gắng công anh chờ

Chúc em gặp được bến mơ
Nơi đây sẵn có bến hờ đợi em
Đơn sơ sông nước êm đềm
Người đi kẻ ở, nỗi niềm riêng mang.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized