Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Hồ

Tác giả: Nguyễn Bính

Lá rơi theo gió bay,
Bên hồ ta đứng đắm say nhìn hồ .
Sương mai đây đó trắng mờ,
Như còn lưu luyến đôi bờ cây xanh.
Xa trên mặt nước mông mênh,
Buông thuyền, cô gái nghiêng mình hái sen.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Bến Hờ (Hoanghoon)
  • Bên Hồ (Thái Can)
  • Bến Hoa (Thiết Dương)
  • Bên Hoa (Trần Thị Thủy)
  • Bên Hoa! (Vũ Đình Phận)
  • Bến Hoàng Hôn (Lê Cảnh Tiến)
  • Bển Hỡi (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Bên Hòn Vọng Phu (Nguyễn Thành Dũng)
  • Bến Hồng Quyên (Hoa Du Kha)
  • Bên Hồ Mua Hè. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Oyyyyyy!
  • Đồng Cỏ Reo
  • Niềm Đau Hóa Thạch
  • Tại Chữ Duyên 1
  • Trái Tim Việt Nam
  • Đoán Mò
  • Đặc Khu Kinh Tế ?
  • Du Thơ
  • Rằng Ta Sẽ Về Khi Trả Hết Nợ Đời
  • Ly Biệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
©2026 - CungThuGian.com