Bến Đợi

Tác giả: Lê Gái

BẾN ĐỢI
Con đò mãi đậu ngóng chờ ai
Sóng nước xôn xao gió thở dài
Lấp lửng bèo trôi buồn chẳng nhạt
Bồng bềnh bọt nổi nhớ nào phai
Mưa ơi hãy tưới tươi nhành liễu
Nắng hỡi thôi làm héo gốc mai
Bến vắng mình em neo ước nguyện
Xin đừng trút hận trĩu bờ vai
LG
................
Ngân Kim
DUYÊN CÀI
(Ngũ độ thanh)
Con đò mãi đậu ngóng chờ ai
Bão cuộn triền sông gió thở dài
Lấp lửng bèo trôi buồn đã nhạt
Êm đềm sóng dạt tủi rồi phai
Trời thương lại tưới xanh nhành liễu
Đất nỡ sao làm khổ cội mai
Bến cũ mình em lòng chẳng quyện
Người xưa chớ để lạc duyên cài
KN-30-11-2015
.....................
Quang Cao
ĐỢI AI ( 02) *
-------------
( bài hoạ )
Bến cũ em còn ngóng đợi ai ?
Nhìn theo nước chảy lệ tuôn dài
Từng cơn vỗ sóng làn mi nhạt
Mấy nhịp khua chèo bóng nguyệt phai .
Liễu đã pha mầu duyên dáng liễu
Mai còn đượm sắc điệu nhành Mai ?
Người đi rũ bỏ đành ôm phận
Để nỗi riêng lòng xót mộng ...sai !
QC30/11/15
.........................
Quang Đỗ Minh
CON ĐÒ
(Hoạ cùng Lê Gái)
Con đò lẻ bóng đợi chờ ai
Quãng ngắn sang ngang chẳng quá dài
Nắng ngả chiều buông tình có nhạt?
Hoàng hôn nắng quái liệu còn phai?
Người ơi bến cũ chờ khuya tối
Cảnh ấy đò xưa đợi sớm mai.
Bến lặng đò nghiêng im mái đợi
Tình ơi khắc khoải chớ đừng sai.
QĐM
........................
Trần Chính
THƯƠNG
Thương gái nhà lành ngóng đợi ai
Vẫn đang thao thức giữa canh dài
Ôi lòng lãng tử thêm se sắt
Mong giấc mơ hồng chẳng thể phai
Ước nguyện bên nàng trong sóng biếc
Để cùng kết phận giữa ngày mai
Chợt nghe đắng ngắt như lầm lỗi
Tự vấn tâm mình có phải sai?
Trần Chính 30/11/2015
.......................
Phạm Văn Dương
THUYỀN ĐI
Thuyền đã đi rồi, khuất bóng ai
Xa xôi biền biệt tháng năm dài.
Niềm thương lắc mãi không hề nhạt
Nỗi nhớ đong đầy chẳng thể phai*.
Sương trút bao phen đầm lá liễu
Gió lay mấy đợt thúc cành mai.
Đinh ninh tấc dạ ghi lời nguyện
Son sắt câu thề có dám sai.
PHẠM VĂN DƯƠNG
* Sầu đong càng lắc càng đầy ( Nguyễn Du)
..........,...................
Nguyễn Hữu Nhị
NGƯỜI MỘT THỜI
Họa cùng
Biền biệt tháng năm nhớ nhớ ai
Hành quân chiến đấu tận B dài
Bóng hình thiếu nữ luôn in dấu
Trên mỗi chặng đường thật khó phai
Gian khổ hy sinh niềm sắt đá
Lạc quan tin tưởng ở ngày mai
Hòa bình thống nhất vui hội ngộ
Ước nguyện nhau thề vẫn không sai
NHN
....................
Nguyễn Quyền
MÁI LỞ
(nđt )
Mái lở mơ màng ngóng đợi ai
Mình em lẻ bóng những canh dài
Xuôi dòng khắc khoải mang tình nhạt
Ngược nước âm thầm chở nghĩa phai
Gió bể đau hờn riêng phận liễu
Mưa nguồn xót tủi một đời mai
Thuyền xa bến cũ mong ngày lại
Mãi thả hồn theo giấc mộng cài
NQ: 30.11.2015
.....................
Dung Nguyen Xuan
NHỚ
Canh cánh nỗi niềm ta nhớ ai
Láo lơ hồn vía suốt đêm dài
Câu thề kẻ ở còn đang thắm
Ước hẹn người đi có nhạt phai
Xứ lạ tình xa,cách biệt xứ
Bến xưa đò cũ,đợi hoài mai
Đông về lạnh giá thêm cô quạnh
Mơ tấm ngực nồng để tựa vai
7/12/2015 NXD
..........................
Dung Pham Minh
.......BẾN ĐỖ....
Mái chèo gác lại ngồi chờ ai
Sóng vỗ đôi bờ chảy mãi dài
Mây lặng từng không tình chẳng nhạt
Trăng rơi mặt nước chẳng hề phai
Trời mưa đánh thức hàng Dương Liễu
Nắng hạ đâu tàn héo chậu Mai
Bến đỗ mình em ngồi ớn lạnh
Nhớ về thuở ấy một bờ vai.
DPM
.................
Mong Nho Hoài
Nhớ người bến cũ
Bến Hạ ta còn đứng ngóng ai
Xa xăm mờ mịt cuối sông dài
Bên ghềnh con nước loang nắng nhạt
Đầu bờ khóm trúc lá vàng phai
Tình cũ vẫn mơ thời tóc liễu
Duyên xưa còn nhớ thuở đào mai
Người đã quên rồi lời ước nguyện
Còn ước mà chi chốn trang đài
MNH
.......................
Nguyễn Anh Phương
BÀI HỌA
KHƠI HUYỀN
Rẽ lối khơi huyền phủ lặng ai
Miền thương vỗ nhịp trải ngân dài
Hong tình nẻo cũ duyên vừa nhạt
Khỏa sắc phương này phận đã phai
Rộn rã nồng ân bồng ngõ trúc
Tưng bừng đượm nghĩa bổng thềm mai
Đầy dâng khát vọng tơ lòng ủ
Trải duỗi thân ngà gối dựa vai.
NAP
.......................
Thơ Và Tình
PHẬN BÈO
Đò ai vẫn đợi ngóng chờ ai
Nắng đã xiên xiên, bóng đổ dài
Lấp ló ven bờ hoa mấy nụ
Nhấp nhô giữa sóng cánh bèo phai
Bèo sao trôi mãi không dừng lại
Để sóng vô tình cợt liễu giai
Tủi phận thương cho tình khờ dại
Trách thân đã lỡ bến trang đài
TVT
.......................
Long Giang
Em chèo đò đưa khách qua sông
Một mình giữa sóng nước mênh mông
Lỗi buồn thả trôi theo dòng nước
Niềm nhớ gửi theo những cách bèo
Đu đưa nhành liễu nhè nhẹ gió
Thấp thoáng nhành mai một sắc vàng
Người qua sông biết bao lượt khách
Em vẫn bến sông có một mình
LG.............................
Phương Lê
MỘNG MƠ MÀNG
( họa đổi vần )
Mới nhìn đâu tưởng củ khoai lang
Ngắm kỹ mới ra ! sướng cả làng !
Tròn lẵn đôi mông hằn kẻ dọc
Mượt mà hai vế rõ lằn ngang
Bao chàng trai trẻ ùa bu lại
Mấy bác trung niên đứng liếc sang
Tạo hóa tay ai nhào như tạc
Để cho bao kẻ mộng mơ màng.
PL...........................
Chưa phân loại
Uncategorized