Bến Đỗ 3

Tác giả: Thiên Ân

BẾN ĐỖ
Em vừa tìm ra bến đỗ
Hạnh phúc vỡ òa đôi tay
Mơ màng mây ôm ấp gió
Một ngày bằng thế kỉ dài

Anh đâm thẫn thờ ngõ vắng
Ném viên đá cuội vu vơ
Thương kiếp con tằm lận đận
Rối răm , chỉ mấy đường tơ ?

Em đã xa vòng tay ấm
Ong bướm đậu kín môi hoa
Xô đẩy , đôi mình lạ lẫm
Giấc mơ bèo bọt , nhạt nhòa

Con sáo sổ lồng tung cánh
Lối rẽ ngổn ngang con đường
Chiếc lá cuối cùng chóng vánh
Rơi mau thoi thóp mộng thường

Em của ngày xưa ôm nhớ
Tương tư dáng ngọc nõn nà
Nắn nót chiều sâu muôn thuở
Lặn lội bến bờ reo ca

Phũ phàng ngả nghiêng chiếc bóng
Giăng giăng " Sầu tím thiệp hồng "
Thước đo chân trời hẹp rộng
Thăm thẳm một miền số không
Ngày 31/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized