Bên Dốc Cưộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

BÊN DỐC CUỘC ĐỜI
Cuộc đời rồi sẽ ra sao?
Đi về đâu? Đi về đâu? Đi về...
Chuỗi cười đôi lúc chán chê
Tơ lòng rụng cánh tứ bề bủa vây

Sợi mây đứt đoạn sợi mây
Giận hờn cau có ai đày đọa ai?
Đắng cay trùm bóng đắng cay
Lửa rơm,rơm lửa có ngày tro than

Muộn màng chen lấn muộn màng
Đau thương cày xới tâm can mấy mùa
Đành rằng sớm nắng chiều mưa
Hết ngày rồi tháng, năm vừa tròn năm

Con thuyền tách bến đêm rằm
Dầm dề nước mắt nguyệt cầm ai đeo?
Cuộc đời ai biết giàu nghèo
Lời than tiếng thở bay vèo về đâu?

Ngủ vùi dưới bóng trăng sao
Giật mình chiếc lá bay vào năm xưa
Ngày 12/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized