Thời Gian Vẫn Trôi.

Tác giả: Trần Quế Lâm

Thời gian vẫn trôi.
Đã lắng xuống âm vang ngày Tết
Tiếp tục cày cho hết trần ai
Gió xuân nhè nhẹ sương bay
Tâm tư trầm lắng ngắm ngày trôi qua.
Thời gian cứ chia xa tuần tự
Cần biết gì thế sự ra sao
Người thì phân định thấp cao
Dòng đời cứ tiến dạt dào kể chi.
Biến chuyển mãi một đi không lại
Níu vầng dương nào phải được đâu
Hãy quên cho hết cơn sầu
Làm sao có được đôi câu ân tình.
Nơi trần thế muôn hình vạn trạng
Đường gập ghềnh khiến chán tâm tư
Khi nào cất tiếng giã từ
Mới mong thoát được tâm như yên bình.
Ngày 18/2/16
TG: Quế Lâm Sa Đéc
Đặng Chấn Hưng DÒNG THỜI GIAN
***
Mùa xuân đến như bao mùa khác
Ngày vẫn trôi như thác không dừng
Thời gian thấm thoát bao dung
Xua tan tất cả buồn thương cuộc đời
Là quy luật mọi nơi đều thế
Đến rồi đi như thể mây bay
Vần xoay trái đất nên ngày
Mênh mông vũ trụ đến nay chẳng ngừng
Nếu trái đất tạm dừng một chút
Thì tình yêu bay vút ra ngoài
Cuộc đời sẽ lắm trần ai
Không còn thơ nữa sớm mai dâng trào
Hãy vui nhé bước vào xuân mới
Nắng hồng tươi phơi phới hoa bay
Thời gian sẽ vẫn cứ quay
Hết đêm đến sáng qua ngày vào đêm.
Hà nội 18/2/2016 chúc anh Trần Quế Lâm và các bạn một ngày như mọi ngày
Kim Loan
CUỘC ĐỜI
Đời là thế xoay vần con tạo,
Ngày lại ngày cứ dạo cung tơ.
Thời gian nào có đợi chờ,
Trẻ thời lao động già mơ sum vầy.
Bên con cháu bao ngày dạy dỗ,
Cùng sát vai giông tố vượt qua.
Sống luôn bảo táp phong ba,
Tâm hồn bất định ta bà ngại chi !
Buổi sáng sớm trà ly vài ngụm,
Ra vườn sau mấy đụm rau màu.
Tuổi già dẫu có đến mau,
Cứ vui mà sống ngày sau chẳng buồn.
Chớ ủ rũ mà tuôn nước mắt,
Tình phu thê thắt chặt cháu con.
Trẻ thơ vui vẻ cười dòn,
Lòng già phơi phới vẫn còn mùa xuân.
Sarah Lieng Nguyen
KIẾP NGHÈO ĐẦU NĂM...
Cảm tác cùng bài THỜI GIAN VẪN TRÔI...
của Anh Cả Trần Quế Lâm.
Xuân còn đọng ngàn cây ngọn cỏ
Bao nhiêu người khắp ngõ trần ai
Rời quê kiếm sống miệt mài
Thâm tình chia biệt ai hoài đi xa...
Trong cuộc sống ngẫm ra chua xót
Kiếp con người đã trót phải mang
Nghèo thì đủ cảnh điêu tàn
Xa nhà lìa xứ vô vàn khổ đau.
Thời gian cũng qua mau không lại
Mà người thì sống phải kiếm ăn
Trong dòng xoáy cứ trôi lăn
Tháng ngày lo nghĩ băn khoăn sinh tồn.
Đâu ai muốn bồn chồn cực khổ
Cũng trời sanh phần số mà thôi
Nạn tai thiếu thốn bồi hồi
Vì nghèo nên phải nổi trôi phận đời.
Kính chúc luôn mạnh khỏe . Anh Cã Trần Quế Lâm.
Sarah Lieng Nguyen. Honolulu . Hawaii .
February 17, 2016.
Lena Le
THƠ & TA
Thời gian cứ vô tình trôi mãi
Tóc phong sương nặng trãi giọt đời
Buồn vui trộn lẫn đầy vơi
Tâm tư được thể ngời ngời sắc đông
Thân gửi tạm giữa dòng đất khách
Trong đục thời biết trách ai đây
Mượn vài câu chữ vui vầy
Cười đây ...khóc đó ...vòng xoay cuộc đời
Thơ là để gửi lời tâm sự
Kể thế gian lịch sử trầm luân
Bạn bè bốn biển nhích gần
Sẻ chia khích lệ bớt sân si ...sầu !
Đôi khi thấm mưa ngâu lại khóc
Áo lấm lem thương tóc rối bời
Vô tư như trẻ ta ơi
Đời là cõi tạm...nổi trôi chuyện thường !
NL, 18/02/2016
Phạm Thành
Em tiếp chiêu nối bài đại sư huynh luôn,muộn tí vì sáng bận,huynh tc
Cái gì đến thình lình vẫn đến
Dù con người cảm mến hay không
Đồng lòng tát cạn biển đông
Thời gian trôi mãi vẫn không ngại gì
Tết đã hết cái chi cũng hết
Lại lên đường mải miết cày thuê
Mùa xuân sức sống tràn trề
Câu thơ tình ái đề huề gởi trao
Lại hẹn tết năm nao gặp gỡ
Em thẹn thùng bỡ ngỡ cười duyên
Ngày xuân trảy hội đua thuyền
Lặng nghe có tiếng chim quyên gọi bầy
Em vẫn nhớ ơn thầy dạy dỗ
Từng câu thơ từng chỗ chưa hay
Để rồi có được hôm nay
Tôn sư trọng đạo chẳng ngày nào quên.
Chưa phân loại
Uncategorized