Bến Đỗ 2

Tác giả: Thiên Ân

BẾN ĐỖ
Em đã tìm nơi bến đỗ
Từ ngày tóc gió thôi bay
Chim tha cỏ khô về tổ
Dòng sông bén mộng u hoài

Em bỏ hàng cây phượng vĩ
Thắp lửa đỏ rực mùa thi
Trang thơ áo dài mộng mị
Nhật kí ,con ve thầm thì

Em nương gió chiều bổi hổi
Về bến sông Trăng năm nào?
Anh ôm mối sầu ngàn tuổi
Bánh xe tình ái lăn mau

Đau thương chất đầy mi mắt
Câu thơ ai bẻ làm đôi?
Cái nhìn hồn nhiên nhưng sắc
Chết ngộp trong vòng tay ơi!

Bây giờ đôi chân xứ lạ
Phố cũ đông người kém vui
Anh ngồi cây say hồn lá
Chạy trong ngõ hẻm ngậm ngùi

Bến đỗ hương yêu đánh mất
Có kẻ thất tình lang thang
Mối tình thương yêu chân thật
Chết trên giấc mộng hoa vàng
Ngày 19/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized