Bến Chiều Liêu Ca

Tác giả: Hồng Dương

Em ơi ! khúc nhạc bay cao
Bến chiều buông tóc... rót vào tháng năm….
Cung tinh nằm giữa kén tằm
Đêm đêm thả mộng… ngày im câm lời

Vũng sâu đáy nước cuộc đời
Để liêu ca vọng ... trăng ngời ngời than
Đêm nay sương nát canh tàn
Hồn thinh không mộng… lòng bơ vơ sầu

Bên cầu nước chảy về đâu
Sông sâu hờ hững… mái đầu trắng phêu
Xa xa lãnh lót chim kêu
Ngày khâu đau đớn … chiều chiều ngẩn trông

Mắt nhìn con nước mênh mông
Tiếng tiêu ai thổi… gió lồng tà dương
Bến đời mờ mịt màn sương
Thuyền xưa bóng biệt người thương không gần…

Lênh đênh kiếp bạc phù vân
Tình buồn ru thoáng... mây tần ngần xa
Liêu ca sầu mãi trăng ngà...
Chông chênh ...muộn phiền… âu là phận duyên...!

Đông Hà Quảng Trị 30.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized