Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bẽ Bàng...

Tác giả: Thiết Dương

BẼ BÀNG...
(Triệt hạ)

Người xưa gạt gẫm biết nhưng mà...
Bởi tháng năm dài lại ngỡ ta...
Vẫn xuyến xao lòng nghe nhạc để...
Còn mong mỏi bạn viết thơ và...
Âm thầm những bận nào đâu phải...
Lặng lẽ bao mùa ấy chẳng qua...
Thấy bẽ bàng chưa vì chỉ tại...
Từng đêm nức nở hệt như là...

Thiet Duong _26.10.2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Bể Ái Tình Trường (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bể Ái Trần Gian (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bè Bạn (Hoàng Bảo)
  • Bẽ Bàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiết Dương)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Đời Lạc Xuể)
Thơ bạn muốn xem
  • Đừng Đổi Thay...
  • Gói Giọt Yêu Thương
  • Công Thức Để Tôi Viết Một Bài Thơ Tình
  • Tháng Bảy Ơi!
  • Tiếng Vạc Kêu Sương
  • Vẽ Sao
  • Một Người Đã Cứu Muôn Người
  • Thơ Vui Mừng Năm Mới
  • Vu Lan Mất Mẹ
  • Sóng Gió Đời Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan
  • Vọng Âm
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
©2026 - CungThuGian.com