Bắt Đầu Từ

Tác giả: HoaTiNa

Chợt gặp lại bao điều trong một tứ thơ quen
Bao lâu rồi, anh có nhớ…
Từ độ quen nhau, những chiều bát phố
Ánh mắt ngọt, mềm hơn hết những bài thơ

Em bây giờ ít nhắc chuyện ngày xưa
Những lúc dọc triền đê
Một mình
Gió sông Hồng thổi mãi
Ngóng sang bên kia, bờ xa ngái
Nôn nao nhớ một mùa đông…

Nén lại trong lòng
Lâu rồi, thơ không viết
Để tháng, năm…những lần đi, và đến…
Thôi mang khắc khoải, đợi chờ…

Đâu cần viết một bài thơ
Để rằng mình vắng thiếu
Nhưng gió sông Hồng bao mùa vẫn hiểu
Đôi bờ sóng nước mênh mang…

Bao giờ anh sang
Để phố nghiêng mình đưa đón
Em gạt hết những ngày bận rộn
Và sẽ bắt đầu từ…
Chưa phân loại
Uncategorized