Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bánh Trôi

Tác giả: Lê Gái

Ai nào có muốn bập bềnh trôi
Họ nặn ra em đã thế rồi
Dẫu méo hay tròn vô lửa bỏng
Cho dù rắn nát cứ đun sôi
Ngoi lên ngụp xuống sao mà thoát
Chạy dọc chen ngang vẫn vậy thôi
Trọn kiếp người ta thường gọi bánh
Nào ai có muốn bập bềnh trôi
LG
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Người Quân Tử Hào Hoa
  • Vì Nhau
  • Nguyện Cầu
  • Đợi
  • Bạc Mệnh
  • Muốn Cày
  • Xa Anh
  • Chơi Chọi Gà
  • Hà Nội Nhớ Anh
  • Chào Xuân
Thơ tương tự
  • Bánh Trôi (Trần Bảo Kim Thư)
  • Bánh Trôi Nước (Hồ Xuân Hương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Ba
  • Tình Trường
  • Nhạc Chiều
  • Khúc Ca Tâm Hồn
  • * Hoài Niệm Gia Long - Pétrus-ký *
  • Ra Xem Hội Làng Rước Đèn Tích Xưa
  • Tiếng Dã Tràng Vác Bài Kinh Sám Hối
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1134)
  • Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách
  • Xin Yêu Trong Giấc Mộng Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
©2026 - CungThuGian.com