Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Phạm Thiên Thư

chồng em khắt khe
không cho em về

nhớ mẹ quê xa
xanh xao vườn cải
nhớ anh thôn hoa
vất vương nắng tái

nghĩ ai còn chờ
lòng sao ái ngại

vin chùm hoa dại
chiều nay bâng khuâng

mình gái có chồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Tâm
  • Chiều
  • Trù Dập Ai.
  • Lỗi Nhịp Cầu
  • Bàn Tay Mẹ
  • Xót Xa!
  • Anh Đi Mãi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Yêu Xa
  • Ngưu Lang Chức Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
©2025 - CungThuGian.com