Bâng Khuâng

Tác giả: Ngọc Dung

Ghép những ngày bâng khuâng thành nỗi nhớ
Ghép những cánh gió bên này trời thành nhịp tim rung
Ghép những tiếng chim kêu thành tên hai đứa
Ghép trận mưa bất chợt thành một chiếc áo che chung

Cả đời em cứ thử một một lần ghép
Câu lục bát chẳng tròn em sẽ lấy gì gieo
Một vòng cong, cong tròn trời lắp ghép
Cẩm thạch trao rồi đủ có níu đời nhau

Bởi lẽ ấy em mơ làm thi sĩ
Dệt mây trời may áo cưới cho em
Ôm vầng trăng kết bạn đời chung thủy
Pha màu tím buồn vẽ vĩnh cửu tình yêu

Và cuộc đời có gì không cát bụi
Câu thơ buồn rồi một thoáng gió đưa
Chữ ký em muốn ghép anh ở lại
Có những đêm nhòa nhạt những giọt mưa
Chưa phân loại
Uncategorized