Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Hương Quê Hương

Ngọn gió xôn xao,
Gió đong đưa kỷ niệm.
Mây trắng lững lờ,
Mây nhớ bến sông xưa.
Giấc ngủ trong mơ,
Hay mơ là giấc ngủ.
Trăn trở bên đời,
Trời, mây, gió…. bâng khuâng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Ru Cho Con
  • Khế Ơi Đừng Buồn
  • Con Toán Nhỏ
  • Xuân – Hy Vọng, Ước Mơ, Và Mẹ
  • Cha, Cổ Tích
  • Mơ….
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • 388 - Từ Quan
  • Để Tiễn Một Người
  • Cho Anh
  • Một Người Ra Đi
  • Không Nhà
  • Lỗi Mông.
  • Sài Gòn Nỗi Nhớ Khôn Nguôi
  • Cửu Tuyền
  • Tình Xa
  • Từng 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com