Bán Thu

Tác giả: Hồng Dương

Gánh Thu bán khắp nơi mọi chốn
Chẳng ai mua lại tốn công rao
Người cười kẻ hỏi mấy hào ?
Người ta tìm chọn Thu nào thật tươi

Về chỉ thấy Thu rười rượi khóc
Chiếc lá vàng trách móc cành gầy
Cây dang thân đứng sương gây
Lá - cây - cành chẳng đơm đầy nước mưa...

Tôi lại bán Thu chưa kịp chín
Có lẽ người chẳng nhịn cơn ghen
Bán buôn thương cảm bon chen
Thờ ơ vô cảm... Thu bèn vàng phai

Gánh về lại hai vai tê buốt
Dạ buồn thiu khóc suốt canh thâu
Thu buồn thương cảm tôi sầu
Vàng phai một bóng gục đầu trắng sương

Ngồi mệt mỏi đêm trường gió hỏi
Đổi Thu vàng lất gói Trăng xiêu?
Mừng rơn chẳng giám nghỉ nhiều
Thu tôi già cỗi được điều tôi mong...

Gió nhè nhẹ trong lòng dò hỏi:
Em mua Thu ai nói hớ rồi
Ôm Thu lưu luyến xa xôi
Để Thu tôi đó !... bóng trôi lang tinh...
Chưa phân loại
Uncategorized