Bản Nhạc Đêm

Tác giả: Hồng Dương

Đêm
Lắng nghe trời cất tiếng thở dài
Khuôn trăng sáng ánh cài bên song cửa
Anh thảng thốt gọi tên em lần nữa
Âm ba vang làm vữa nát màn sương....

Anh
Phải chăng đã bước lạc cung đường
Trong huyền nhiệm nắng vương bờ mi khát
Em đã gửi tâm hồn vào câu hát
Bỏng bờ môi ngọt mát cả mùa thu....

Nhớ
Ngày xưa hương ngào ngạt gió ru
Hơi thở ấm đêm du miền bờ ngực
Nghe bản nhạc bổng trầm theo âm vực
Hồn xa bay đến cực nốt thần tiên...

Em
Thơ ngây đi giữa ánh trăng nghiêng
Thu khuyến rủ gió xuyên mành mái tóc
Uy quyền cả bến bờ yêu trải dọc
Trăng hờn ghen mãi khóc cũng vì em...
Chưa phân loại
Uncategorized