Bài Thơ Cho Năm Mới

Tác giả: Viễn Du

Kìa ...nàng Xuân đang bước đến ...thật gần ...
Nụ cười tuổi đôi mươi xinh như ngàn hoa thắm
Tất cả những gì vừa lỡ tay làm rơi mất
Xin thật bình yên nơi nào đó bên đời

Mùa xuân dành riêng cho hạnh phúc mà thôi
Tia nắng của cuộc đời toả xuống triền mây ...thật ấm
Con đường của tương lai thênh thang và thẳng tắp
Từng bước nhẹ nhàng ...gót chân nhỏ màu son

Những thứ gọi là nỗi buồn con con
Tựa như gia vị đủ mùi đắng - cay - chua - ngọt
Trên bữa tiệc cuộc đời được sắp bày hàng trăm món
( Cứ nghĩ thế để thấy đời thêm ý nghĩa nhé Tôi !)

Và Yêu thương của em ơi !
Đừng lạnh nữa ...! đông sắp đi rồi đó
Xuân lại đến gọi ngàn hoa đua nở
Nắng lại tô hồng lên đôi má em ngoan

Hạnh phúc rồi sẽ hồn nhiên gõ cánh cửa rộn ràng
Em lại đón vào đời một tình yêu rất đẹp
Đâu phải một lần đau là một lần giãy chết
Đừng bận lòng lo lắng nữa ...được không ?




01012009
Chưa phân loại
Uncategorized