Ảo Ảnh !!!

Tác giả: Hồng Dương

Vẫn là đêm
Bao năm tháng vẫn là đêm
Ta với ánh trăng non lục mòn con chữ
Ngày cứ trôi và đêm buồn lữ thứ

Bới mây tìm những thứ lạc triền non
Em cũng vậy kiếm những cái đâu còn
Để gửi gắm nụ hôn nồng hơi thở

Võng trăng cong khuyết mờ chờ mãi đó
Tay víu vào ngày tháng nhẹ vô tư
Em ở đây ta một đời lưỡng lữ
Bước du miền ta cứ mãi dọc ngang

Bỗng một đên trăng làm ta đến ngỡ ngàng
Tình trong suốt ...
Cuộn đất trời thành một
Phải chăng là dại dột
Chỉ còn em sót lại một bên đời

Trăng ngọc ngà... ta cứ thế chơi vơi
Cho hồn đọng một trời em thánh thiện
Hương cô đọng trên bờ môi dâng hiến
Ngưỡng thời gian ta kết giấc bên người…
Chưa phân loại
Uncategorized