Ảo Ảnh !

Tác giả: Hồng Dương

Mùa hạ rót lên khuôn trời lặng lẽ
Gió vi vu qua khe lá xanh hiền
Nỗi nhớ nhung cách trở giữa hai miền
Mưa và nắng qua triền mơ tình ái

Còn một chút vị sương mai sót lại
Chợt trong lòng ái ngại một tình thơ
Phút hoang đường anh vẫn muốn đợi chờ
Cơn gió lạ vẩn vơ bay man mát…

Chân trời tím có tiếng ai đang hát
Vọng núi đồi bỏng rát hết miền xưa
Ngọn gió lay chiều tím nhẹ đong đưa
Hương thương nhớ lại vừa qua thoang thoảng

Xa xa thấy bóng hình ai thấp thoáng
Nét kiêu sa lãng đãng giữa đêm hè
Một nỗi buồn trong tiềm thức tái tê
Miền ký ức vật vờ trong hư ảo

Đây ảo ảnh làn môi thơm lạc đạo
Giữa thinh không mấy dạo ảo ảnh ơi !....
Đêm đêm về lã lướt đến rã rời
Ơi ảo ảnh xa vời miền cách biệt….

Đông hà Quảng trị, 13.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized