Anh...

Tác giả: Hồng Dương

Anh đã đi lòng em trống vắng
Để lòng buồn con nắng nhạt theo
Bảo lòng tan nát gieo neo
Hoàng hôn tắt lặng gió neo mạn thuyền...
Anh xa vắng chim quyên mong đợi
Bảo lòng em vời vợi không nguôi
Gió ơi gió rit khe môi
Cỏ xanh mây trắng sương nuôi sáng chiều
em đã khóc tình yêu chợt lịm
Ánh trăng gầy cũng nín không thưa
Sợi buồn kết với sợi xưa
Sợi nay giăng với mây mưa một mành
Em nhung nhớ sao anh không nói
Chỉ một lời hay gọi tên em
Mây tan trăng hát nắng thèm
Tâm hồn xao động cho em hết buôn...
Chưa phân loại
Uncategorized