Anh Vẫn Biết

Tác giả: Thiên Ân

ANH VẪN BIẾT
Anh vẫn biết thương em là duyên nợ
Kiếp luân hồi còn vay trả , trả vay
Tình là dây oan , đời là bể khổ
Bánh xe cuộc đời lăn vội sớm mai

Anh vẫn biết chốn bình yên em đến
Bỏ lại sau lưng sóng gió muộn phiền
Đất lạ , quê người chắc gì thương mến ?
Những con đường sớm muộn cũng chông chênh

Anh vẫn biết vết thương nào chẳng nhức ?
Giấc mơ trong lòng ai cũng thăng hoa
Trái tim tình yêu buông dây rạo rực
Bâng khuâng ùa về níu kéo hồn ta

Anh vẫn biết đôi mắt em ướp lệ
Chôn giấu nghìn câu một thuở hẹn hò
Đôi khi bực mình đâm ra khó dễ
Những ân tình nổi cơn sóng âu lo

Anh vẫn biết ngày mai ai đánh mất ?
Cho vừa lòng nhau bụng dạ chưa ưng
Kỉ niệm vỗ về lẽ nào chưng cất ?
Thuở ấy thương em vốn dĩ ngập ngừng

Anh vẫn biết em hoang mang , lo sợ
Sợ đất trời , sợ nắng đuổi sau lưng
Sợ miệng thế gian gièm pha cắc cớ
Lời ong tiếng ve , điệu bộ dè chừng

Anh vẫn biết mong manh giữa ranh giới
Mến và yêu dễ cám dỗ xiêu lòng
Phương trời đó càng xa xôi vời vợi
Em là ai buộc tôi phải đợi mong ?
Ngày 7/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized