Anh Và Em 2

Tác giả: Hồng Dương

Sớm thức dậy nhìn qua khe cửa
Nhoẻn miệng cười, ôi đứa em tôi
Tung tăng em hát em cười
Gió lay khẽ động nghẹn lời đứa em

Đường trần bước anh đem em tới
Con đường dài nắng với sương giăng
Khổ đời anh lặng anh mang
Sớm khuya trưa tối lỡ làng đắng cay

Dương gian hỡi đời này anh nhớ
Đắng cay nhiều em nhớ hay không
Một đời sương lạnh mênh mông
Long lanh mắt biếc chợt nông cõi buồn

Xin cực khổ cho em luôn sướng
Xác thân gầy chưa hưởng niềm vui
Sẻ chia ấm ngọt sướng bùi
Lặng yên chua xót bùi ngùi một thân

Thôi thôi nhé muôn phần quạnh quẹ
Xác thân anh lỡ ghẽ tơi bời
Xá chi đời tiếc đầy vơi
Khổ anh anh chịu một đời có hay....
Chưa phân loại
Uncategorized