Anh Sẽ Về Với Em…

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Anh sẽ về với em
Những ngày xa nhau không còn là ám ảnh
Không còn là chân trời giăng mây cách biệt
Những cánh chim bay thảng thốt nỗi lòng
Tình em xa anh bao nỗi đắng cay
Anh sẽ về xua tan đi những ngày ảm đạm
Của lòng em khắc khoải nhớ thương…

Anh sẽ về với em
Với khung trời dịu dàng tình trẻ
Với lối nhỏ hoa bên đường vẫn nở
Với bài hát về một miền yêu tha thiết trào dâng
Em đã thương anh cả những vui buồn khuất lấp
Cả những phút xao lòng mà đời luôn gọi
Ôi bóng nhỏ nơi hồn anh lưu dấu
Anh sẽ về với em sống lại những ngày xanh…!

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized