Anh Ru Em Ngủ...

Tác giả: Hồng Dương

Ru em ngủ chờ mùa thu tơi...
Ngủ đi em trăng mới gửi về
Anh ru em ngủ cơn mê
Nắng chiều phai nhạt lòng tê tái lòng

anh ru nhé gió trong sương muộn
Ngủ đi em đời muốn cho nhiều
Thở dài lòng ngót bao nhiêu
Anh ru em ngủ cho chiều buồn thêm

Ngủ đi nhé êm đềm sương phủ
Ngủ đi em cho nụ hương say
Trinh nguyên thoang thoảng hương bay
Tơ vương gió thổi bao ngày quạnh hiu ..

Này em hỡi anh ru em ngủ
Em ngủ ngoan bóng phủ chiều buông
Lời anh mượn cả gió nguồn
Ngày qua chiều hết cho luôn ngập ngùi...

Ngoan em ngủ ngày vui sẽ đến
Ngủ đi em gửi mến giữ thương
Ngủ đi cho có mộng thường
Bước chân em mộng con đường buồn tênh

Ngủ cho có mông mênh nắng đổ
Ngủ cho quên cuộc khổ vơi đầy
Ngủ đi anh xóa vai gầy
Lung linh nắng mới mai đầy mùa xuân

Cho ngày hết tình gần nỗi nhớ
Ngủ đi em dang dỡ bao nhiêu
Quên đi đau đớn bao điều
Thiên thu bóng rủ bên chiều chơi vơi.

Ngủ đi em quên nhiều chua xót
Ngủ đi em chim hót trời cao
chiều về gió lộng lao xao
Vương trăm sợi nhớ lòng nào trầm tư...
Chưa phân loại
Uncategorized