Anh Ru Em Ngủ

Tác giả: Khang Thụy

Ngủ đi em anh ru em say giấc
Ở ngoài kia tất bật mãi không ngừng
Nhớ thuở nào hai đứa chỉ người dưng
Để rồi đây bồi hồi đứng mong đợi.

Có nhiều lúc anh vương tay chồm với
Níu giữa em vời vợi giữa ngân hà
Chòm sao sáng lấp lánh mênh mông xa
Tô bức họa tình ca không chắp nối.

Ngủ đi em thả hồn bay trôi nổi
Cầu Ô Thước Chức Nữ đợi chàng Ngưu
Có phải yêu là chốn khổ lao tù
Đợi mưa ngâu mới rủ nhau hò hẹn.

Đường tình ái mật đắng say một chén
Xót tâm can vỏn vẹn chỉ phũ phàng
Ta vẫn mong dòng đời thôi trái ngang
Cho ai kia mơ màng đêm say mộng.

_______ Khang Thụy * 01.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized