Anh Không Về

Tác giả: Hoanghoon

ANH KHÔNG VỀ

Rời quê vướng ở một nơi
Từng đêm thương nhớ cuối trời bơ vơ
Bây giờ gãy cả vần thơ
Thuở xưa em tặng còn chờ đợi chi?

Ai ngờ dạo ấy chia ly
Mỗi người mỗi cảnh ngày đi muộn màng
Nghĩ về dĩ vãng ngỡ ngàng
Mình đây bội bạc võ vàng đời em

Lòng buồn dằn vặt nặng thêm
Gặp nhau trong mộng cho êm giấc nồng
Nửa đời phai nhạt má hồng
Anh xa biền biệt ai hong tình đời?

Mong em kịp chuyến sang sông
Đò ngang cuối buổi, tuổi không đợi người.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized