Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin Em Đừng Giận Dỗi...

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Em có phải là cơn mơ nổi loạn
Của hờn ghen dậy sóng những yêu thương
Em có phải là hoa muôn sắc thắm
Của tình trai đi ngược dốc đời trôi

Thì cứ thế em ơi đừng chạy trốn
hãy là em của thanh sạch chân thành
Tình giông bão sẽ cho mùa quả ngọt
Như môi hẹn thề như đôi mắt bao dung...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
Thơ bạn muốn xem
  • Cứ Ngỡ Là…
  • Người Yêu Dấu Ơi !
  • Ca Dao 25
  • Nếu Có Em
  • Hoàng Hôn Đà Lạt
  • Trường Lưu Thủy
  • Cảm Xúc Chiều Mưa
  • Thân Kiều Ví Như Thân Tôi
  • Nghẹn Cười
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (339)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
©2026 - CungThuGian.com