Quán Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

QUÁN XƯA
Quán xưa xao xác lá vàng
Cuộc tình chóng vánh chợt tan trong chiều
Nhắn dùm lời lẽ thương yêu
Người em ngày ấy trông theo dấu mòn

Quán xưa mồn một nét son
Hương thời gian đọng cành non bốn mùa
Chào em cô bé ngày xưa !
Bóng mây dĩ vãng đong đưa sớm chiều

Quán xưa than thở tiêu điều
Then cài cửa đóng rong rêu khô cằn
Gặp nhau câu chuyện muộn mằn
Mắt em nhốt cả góc sân hẹn hò

Quán xưa rối rắm tơ vò
Mùa đi vụn vỡ tình cờ vời xa
Nghiêng vai gồng gánh phong ba
Lòng hâm hấp nóng lệ sa ngắt dòng

Quán xưa lạnh lẽo mùa Đông
Bụi trần thoi thóp bay vòng về đâu ?
Nghìn năm sau , nghìn năm sau ...
Thế gian đầy ắp thương đau chớm sầu
Ngày 22/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized