Anh Dám Yêu Em Không

Tác giả: Hương Ngọc Lan

ANH DÁM YÊU EM KHÔNG?!

Anh dám yêu em không?!
người đàn bà đã cũ ?!
Khi mà chẳng còn gì ngoài cảm giác ủ ê
Với mái tóc rối bong và vóc dáng xồ xề
Cùng trái tim chai sạn chẳng thể nào lãng mạn

Anh dám sờ vào không?! vào làn da bị rạn
Nếp dọc ngang trăm đường hằn in dấu thời gian
Đôi mắt nâu thâm quầng nhiều đêm nén thở than
Và bàn tay thô ráp bởi tảo tần sớm tối

Anh có thể thâu đêm nghe tỉ tê nhọc nhằn trăm mối
Và kiên nhẫn đợi chờ khâu vá lành trái tim đau
Dù sóng gió ba đào cùng sát cánh bên nhau?
Để vượt qua lần nữa trên đường đời thăm thẳm

Anh có dám yêu không ?!
người đàn bà đang loay hoay trong vòng tròn lẩm cẩm
Lạc lõng giữa đời, liêu xiêu bước bên bờ̀ được mất nhớ quên
Tựa như cánh bèo, dạt trôi trên sóng nuớc lênh đênh
Chẳng biết đâu bờ bến nên ngược xuôi dòng đời trôi nổi

Anh dám yêu em không?! mà thôi van anh cũng đừng nói
Bởi tim em bây giờ đã đầy quá phủ phàng đắng cay
Xin cho em ngọt ngào, và lời mật chuốt em say
Để em ôm mộng mị quên cuộc đời nghiệt ngã

Em
Người đàn bà đa đoan giữa nợ đời muôn thuở
Anh dám yêu em không?!

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized