Anh Chở Em Về

Tác giả: Thiên Ân

ANH CHỞ EM VỀ
Anh chở em về ,quê mẹ
Đường mưa chiều ấy còn trơn
Em nép vào anh thỏ thẻ
Đâu đây vang tiếng cười giòn

Anh chở em về, coi mắt
Sượng sùng đỏ mặt, tía tai
Kẻ khen ,người chê thầm nhắc
Buồn vui chất ngất đêm ngày

Anh chở em về ,bóng ngã
Hoàng hôn chầm chậm bên sông
Quê anh là miền thôn dã
Trâu về thương lắm mục đồng!

Anh chở em về :vâng, dạ...
Mẹ cha đồng ý gật đầu
Làm dâu ở miền xứ lạ
Cánh cò lặn lội bùn sâu

Anh chở em về, tình đã
Len men ấp ủ trong lòng
Tiếng ve đưa chiều vào hạ
Gói ghém trăm dòng chờ mong
Ngày 24/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized