Ân Oán

Tác giả: Hồng Dương

Mây trăng gió thơ đo hồn biếc
Lãng tình trong tha thiết dệt màu
Thơ là một cõi tâm sâu
Ai ơi xin chớ làm sầu hồn thơ !...

Trăng gió quyện đêm thơ...da diết !
Lúc nhẹ nhàng, lúc thiệt phong ba
Yêu thương khúc nhạc giao hoà
Tận cùng xúc cảm thiết tha sớm chiều

Đời oan trái quá nhiều cõi thực
Đem oán hờn trả vực ân sâu
Lấy ân trả oán muôn màu
Ác nhân ấc báo từ lâu khôn lường...

Nhẫn nại kỳ công đường oán trả,
Kẻ vay đời mệt lã trên đời
Nợ đời mãi thế chơi vơi
Đớn hèn ác báo nợ đòi ai mang.

Nợ đời lắm một đàng tăm tối
Phận tim gan tội lỗi trả nào
Ôm ân trả ác được sao
Nợ đời khó trả trời cao tỏ tường

Hãy gắng sức sao đừng để nợ,
Đã trót vay xin chớ lần khần,
Loanh quanh suốt kiếp xoay vần
Trầm luân kiếp nợ tần ngần khổ đau.

Cho âm giới dệt màu ý sống
Khung trời ma lồng lộng cuồng phong
Trùng dương dậy gió mưa giông
Biển gào sông thét cho lòng…bớt đau!...

Ân tình trọng xây màu cuộc sống
Nghĩa nhân sâu tình động cung tình
Ai ơi trong cõi lung linh
Nghĩa - ân - tình - hiếu trung trinh vĩnh hằng...
Chưa phân loại
Uncategorized