A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?

Tác giả: Trinhcamle

VÀI NĂM LÀ MẤY VÔ THƯỜNG

Lối xưa ngày ấy cùng người
Bây chừ lối vắng cỏ rười rượi mong
Tự dưng nghe rưng rức lòng
Dỗ mắt đừng tủi vẫn mòng mọng đau

Bao mùa lối cũ lách lau
Chân trời thăm thẳm một màu sầu thương
Tìm chi phía cuối con đường
Mà nghe nhoi nhói nỗi vương vấn buồn

Chia tay từ phía đầu nguồn
Nghe như tiếng suối bỗng cuồn cuộn sôi
Người về tít tắp miền xuôi
Vài năm người hẹn sẽ hồi cố hương

Vài năm mờ mịt con đường
Vài năm là mấy vô thường người ơi
Dõi theo một cánh chim trời
Vài năm sao thấy chơi vơi ngút ngàn
Chưa phân loại
Uncategorized