A--- Trách Làm Sao Đặng

Tác giả: Trinhcamle

TRÁCH LÀM SAO ĐẶNG

Tầm xuân nở khoe màu biêng biếc
Anh trở về tiêng tiếc chiều xa
Trèo lên hái trái thanh trà
Đâu còn ai nữa để mà anh trao
Con chim khách lao xao ngoài ngõ
Nỗi lòng anh biết tỏ cùng ai
Ngỡ đâu hội ngộ trang đài
Mà sao chỉ thấy u hoài vườn xưa
Lần gặp trước lời chưa tỏ hết
Chỉ gởi thầm giậu biếc tầm xuân
Trở về trống trải khoảng sân
Người không ra đón bần thần khách xa
Thanh xuân đến rồi đi nhanh lắm
Lối về xuôi đăm đắm mắt người
Mến nhau mới ở nụ cười
Trách làm sao đặng hẹn lời chưa giao
Cảnh vẫn đẹp, đẹp nao lòng khách
Theo gió chiều hóng mắt về xuôi
Làm sao dỗ được lòng vui
Làm sao xoa dịu nỗi bùi ngùi qua
Chưa phân loại
Uncategorized