A--- Tháng Tám Đợi Thu Về

Tác giả: Trinhcamle

THÁNG TÁM ĐỢI THU VỀ

Tháng tám sáng nay về bên song cửa
Nói với ta vài bữa nữa Thu về
Cây phượng vĩ đã tàn phai sắc lửa
Trốn đâu rồi lặng ngắt tiếng sầu ve

Hạ ra đi lòng không còn ray rức
Vườn nhà ai đã xanh mướt sau mưa
Hạ cố gắng xua bầu trời oi bức
Tháng tám dịu êm nhận buổi giao mùa

Thu chưa đến heo may đà ghé giậu
Lá lao xao giữa buổi sớm sương mù
Con chuồn ớt từ đâu về khẽ đậu
Đợi chờ ai? Chỉ có thể là Thu

Thu sắp về, mấy giò lan sắp nở
Người sẽ vui qua mấy độ mong chờ
Nôn nóng chi mắt nhìn ra cổng ngõ
Hồn lâng lâng ăm ắp những vần thơ

Ngủ ngon nhé chỉ vài ba hôm nữa
Trằn trọc chi thức giấc giữa đêm qua
Nhớ ngày xưa dắt Thu về một thủa
Để bây giờ xao động buổi chiều xa
Chưa phân loại
Uncategorized