Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

A--- Hỏi Ai ?

Tác giả: Trinhcamle

HỎI AI ?

Hỏi ai
dừng trước nhà tôi
Nhìn giàn bông giấy
bồi hồi bước chân ?
Hỏi rằng
ai có bâng khuâng
Mà để
tôi vội níu vần nên thơ ?
Hoa tôi...
tôi đã ngẩn ngơ
Thêm ai đứng ngắm
ầu ơ...ca từ
Ngoài kia
đi, ở chần chừ
Để tôi bối rối
thực hư lòng mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Hỏi Ai (Hoàng Thanh)
  • Hỏi Ai (Dương Lam[vophubong])
  • Hỏi Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Ai Còn Nhớ (Chu Thị Thúy Nga)
  • Hỏi Ai Ơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỡi Ai Ơi (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hỡi Ai Ơi! (JB.Nguyễn Hùng)
  • Hỏi Ai Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Ai Vẽ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Kiến
  • Tình Mẹ…
  • Tư Tưởng !
  • Ca Dao [s]
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1790)
  • Sương Đông Đổ Xuống!
  • Thù Trong Giặc Ngoài
  • Tiếng Gọi Chiều
  • Thượng Đế Chẳng Phải Người Thứ Ba
  • Mừng Sinh Nhật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
©2025 - CungThuGian.com