Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Ai 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Hỏi ai trong đêm nay
Nửa tỉnh nửa ngồi say
Lượn làng trong cơn mộng
Hình dung bóng ai đây

Hỏi ai trong đêm nay
Cơn bão tố phủ đầy
Dài giọt qua mùa đó
Xin đừng đổ đêm nay

Hỏi ai trong đêm nay
Mưa lòng phủ ngập say
Một mình ngồi đêm ấy
Mà sao cứ nhớ người

10.30 đêm 12.11.2017
trong lòng bão tố nhớ em
đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Hỏi Ai (Hoàng Thanh)
  • Hỏi Ai (Dương Lam[vophubong])
  • Hỏi Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Ai Còn Nhớ (Chu Thị Thúy Nga)
  • Hỏi Ai Ơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỡi Ai Ơi (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Hỡi Ai Ơi! (JB.Nguyễn Hùng)
  • Hỏi Ai Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Ai Vẽ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hỏi Ai??? (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đến
  • Trên Con Đường Nhỏ Một Sáng Tháng Năm
  • Biết Nhớ…
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (289)
  • Về Thăm Mẹ
  • Nỗi Nhớ Không Tên
  • Khúc Tương Tư
  • Cuộc Đời Sau.
  • Thương Nhớ Mẹ
  • Những Vần Thơ Nhỏ 9
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
  • Vương Huy Quang
  • Hiếu Mobile
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
©2026 - CungThuGian.com