Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

A--- Đổi

Tác giả: Trinhcamle

ĐỔI

Ngồi nhìn Đà Lạt...
mưa bay
Thương về Đà Nẵng
thấy cay mắt rồi

Nhớ ai
đến héo nụ cười
Trông về phố núi
mắt người mù sương

Mỗi người
giờ ở một phương
Trông lên ngó xuống
vấn vương nỗi lòng

Gởi cho tôi
ít nắng hồng
Để tôi
đổi chút rét Đông trái mùa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1973)
  • Phận Lỡ
  • Ước Hẹn
  • Tím Bằng Lăng
  • Nổi Lửa Lên Em
  • Giấu Niềm Dấu Yêu
  • Thẫn Thờ
  • Đường Tử
  • Màu Say
  • Độ Cao So Với Tôi Là Mực Nước Biển Đỉnh Là Himalaya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
©2025 - CungThuGian.com