Trộm Nhớ Thầm Thương

Tác giả: Thiên Ân

TRỘM NHỚ THẦM THƯƠNG
Từ ngày về lại ngôi trường
Tự nhiên trộm nhớ thầm thương , một người
Đôi khi ngẫm nghĩ buồn cười
Ông Tơ , Bà Nguyệt kết đôi bao giờ ?

Nửa đêm hái trộm môi hờ
Chiêm bao rụng xuống giấc mơ đong đầy
Đó đây, để ý , đó đây
Hổm rày ngọn gió hôn cây êm đềm

Em mang vóc dáng non mềm
Hành lang thả bóng ngoan hiền nhẹ đưa
Trái tim thổn thức bốn mùa
Con đường tình ái khúc cua ngoằn ngoèo

Ngày em đá đôi mắt nheo
Tim anh bỗng lộn tùng phèo rối răm
Lời yêu bỏ ngỏ góc sân
Hẹn hò gặp gỡ đôi lần hóa thân

Buông lời âu yếm bâng khuâng
Lắng nghe con tạo xoay vần , lắng nghe
Hạ ru điệp khúc tiếng ve
Phượng hồng rón rén ấp e ngại ngùng

Anh còn đẽo gọt nhớ nhung
Thả vần thơ đẹp về vùng cỏ hoa
Mai sau dâu bể , thế là ...
Thương em , sống cõi hiền hòa , thương em ...
Ngày 2/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized