78. Như Chiếc Lá

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Đi đâu cũng thấy hoa cười ,
Đến đâu cũng thấy lòng người nở hoa.
Đắng cay , chua xót mình ta ,
Lạc loài giữa chốn phồn hoa đông người
Mặc dù luôn nở nụ cười
Trong lòng héo hắt rối bời... vì ai ?!
Như diều căng gió đứt dây
Như con chim nhạn lạc bầy kêu sương
Đời ta sao lắm đoạn trường
Phút vui ngắn ngủi sầu vương kéo dài...
Tri âm chẳng có một ai !
Ta như chiếc lá vàng bay xa cành...
Như giọt sương treo đầu cành ,
Long lanh phút chốc tan tành... buồn thay !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized