66. Tình Đơn Phương

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Trên lối em về nắng vàng hanh
Trông mắt em cười xao xuyến lòng anh
Nhìn theo từng bước chân độc hành
Lòng anh thầm ước mơ sớm thành
Ta cùng chung lối .


Mái tóc đen huyền kín bờ vai
Tà áo trắng dài nhẹ tung bay
Chiều nao dõi bước chân em về
Cùng ai sánh bước vai cận kề
Lòng anh tái tê


Yêu người không dám nói
Đành câm lặng nhìn thôi
Em vô tình đâu biết
Làm tan nát lòng tôi .


Trên lối em về cánh phượng bay
Lất phất mưa chiều trời không mây
Hàng cây lặng đứng im cúi đầu
Tìm em giờ biết em phương nào
Nghe lòng quặn đau !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized