33. Đêm Buồn Lạc Lối

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Có những đêm như đêm nay
Ta không biết đi đâu và trú ngụ nơi nào ?


Ta lạc lối cứ đi không mục đích
Gió đông lạnh sương đêm rơi mờ mịt
Cảm giác buồn và lạc lõng bơ vơ
Kẽ lá ánh trăng le lói nhạt nhờ
Bóng nghiêng ngã trong lòng như tơ rối
Có những chuyện khi con tim muốn nói
Nhưng vì sao không thể thốt nên lời
Đêm vẫn lạnh và sương vẫn rơi ...
Ta đi mãi giữa đất trời hiu quạnh


Sương vẫn rơi ... và gió đông se lạnh
Giữa đất trời hiu quạnh ... một mình ta !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized