246. Nhớ Và Quên

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Nước bốc hơi tạo thành mây trắng
Người tạo ra người lòng đổi trắng thay đen


Lạc vào nỗi nhớ và quên
Lòng ta đau đớn chong chênh giữa đời
Chỉ là ánh mắt nụ cười
Sao lòng vương vấn rã rời không yên
Yêu nhau chuốc lấy lụy phiền
Đôi ta lặn hụp đảo điên vì tình
Rơi vào khoảng trống lặng thinh
Nhớ , quên sâu thẫm cuộc tình oan khiên
Chia ly ai nhớ ai quên ?
Nợ duyên đã hết ước nguyền gió bay


Bốc hơi nước đã thành mây
Lòng người phút chốc đổi thay ai ngờ !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized