22/10/13

Tác giả: Trung

anh ngại ngùng lén lút theo em
ẩn trong lá mùa thu quyến luyến
ẩn trong gió chiều hôm én liệng
anh ngượng ngùng nắm chặt tay em.
hai má ửng như vờ e lệ
em nghiêng mình ghì sát bên anh
ngón tay mịn vuốt quanh bờ môi thắm
nghe chiều hôm thổn thức trong tim.
bàn tay anh cứ thế nắm thật im
vô tình chiếu tia nhìn mát lạnh
anh rùng mình bất chợt say mê
cả nhân thế chỉ còn anh hạnh phúc.
đôi ta lặn trong đoàn người đông đúc
như thể là chỉ có hai ta
đi giữa con đường muôn hoa khoe sắc
em trộm nhìn tia sáng chiếu nơi anh.
anh khẽ gật, anh kéo em vào gió,
lẩn cho nhanh thu dưới nắng chiều,
thiên đường này dài mãi được bao nhiêu
bởi anh biết mộng tình duyên non trẻ.
rời tay anh nhìn em càng mới mẻ
đôi mắt huyền, bờ môi sao thắm thế
cả hồn anh ngây dại say mê
em mãi là thiên thần tình ái.
Chưa phân loại
Uncategorized