22/10

Tác giả: Trung

ngay từ đầu anh đã là kẻ trộm
lúc ánh nhìn khờ dại em trao
ngay từ đầu anh rắp tâm muốn lấy
trái tim em ẩn chứa những ngọt ngào.
ngay từ đầu em đã giả làm ngơ
mặc sức anh tháng chờ năm đợi
bỏ rơi anh giữa phố đông dò hỏi
ngay từ đầu em tình nguyện trao anh.
trái tim em vốn nó rất mong manh
bờ môi thắm máu dồn lên căng mọng
em biết anh, kẻ đánh cắp trái tim
vẫn giả vờ như không hề hay biết.
ngay từ đầu là em tình nguyện
để tay anh thoả sức trộm tình duyên
dẫu em biết anh khi nào bỡn cợt
ngay từ đầu em đã giả vờ quên.
Chưa phân loại
Uncategorized